"Anh tỏ tình nhưng bị từ chối, vì vậy anh đã chọn cưới em."
Sau 3 năm yêu nhau nồng nàn, Hùng và Thủy đã tổ chức đám cưới trong mơ, nhưng hôn nhân chỉ kéo dài nửa năm vì cô bạn thân Quỳnh của Hùng. Thủy luôn ghen tuông vì tình bạn thân thiết giữa họ, và khi Hùng không giữ khoảng cách sau khi cưới, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khi biết Quỳnh sắp kết hôn với một đồng nghiệp, Thủy vui mừng, nhưng sự ghen tuông của Hùng khi thấy thiệp cưới của Quỳnh đã khiến Thủy lo lắng và nghi ngờ.
Hùng tức giận khi Thủy tin tưởng Quân, cho rằng họ không hợp nhau. Anh bực bội ném thiệp cưới xuống bàn, lộ rõ vẻ khó chịu. Thủy không nhịn được, hỏi Hùng có ghen với bạn thân hay không. Bị chạm vào nỗi lòng, Hùng đứng dậy chỉ tay vào Thủy, cảnh cáo không được hỏi như vậy và hất tung đồ đạc trước khi bỏ đi. Đêm đó, Hùng không về, để Thủy thức trắng chờ đợi. Sáng hôm sau, Hùng về trong tình trạng say xỉn, lẩm bẩm về Quỳnh. Thủy đỡ chồng lên giường, nhưng bị Hùng hất tay và gào lên hỏi tại sao Quỳnh lại yêu một người như hắn. Thủy hỏi Hùng có yêu Quỳnh không, và anh thừa nhận từng tỏ tình nhưng bị từ chối, nên mới cưới Thủy.
Thủy bàng hoàng không nói nên lời khi Hùng, chồng cô, tham dự đám cưới của Quỳnh và Quân với vẻ mặt buồn bã. Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng làm ngơ trước tâm sự của chồng. Sau đám cưới, Quỳnh và Quân thường xuyên sang nhà Thủy để ăn ké, khiến Thủy khó chịu. Dù Hùng không thích Quân, anh vẫn chấp nhận để vợ chồng Quỳnh đến vì muốn gặp Quỳnh. Sau một tháng, Thủy không chịu nổi và thẳng thắn đề nghị Hùng bảo Quỳnh nấu ăn. Hùng tức giận chỉ trích Thủy ích kỷ, khiến cô tức tối phản bác rằng anh hèn nhát vì sẵn sàng để vợ chồng Quỳnh đến ăn chực.
Hùng tức giận chỉ tay về phía vợ, yêu cầu cô im miệng, nhưng Thủy chỉ cảm thấy buồn và thất vọng. Khi cô đưa đơn ly hôn, Hùng xé nát nó và gầm gừ, cho rằng chuyện này quá nhỏ để ly hôn. Thủy bực bội nói rằng cơn giận của cô đã tích tụ lâu, và cô không muốn sống với một người chồng vô tâm. Hùng im lặng, không thể bào chữa vì Thủy nói đúng. Anh ghen tỵ với Quỳnh nhưng vẫn chấp nhận thực tế, chỉ cần được gặp Quỳnh dưới danh nghĩa bạn bè là đủ.
Hùng đã quên rằng Thủy là người chịu tổn thương nhất. Chính vì không rõ ràng trong mối quan hệ với bạn thân mà Hùng đã tự làm hỏng cuộc hôn nhân của mình.
Source: https://afamily.vn/anh-da-to-tinh-va-bi-co-ay-tu-choi-cho-nen-anh-moi-cuoi-em-20170329101912278.chn